Chờ dài cổ!

Thứ sáu, 07/11/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Chờ ai vậy Hai Duy Xuyên?

- Chờ... tờ giấy.

- Giấy báo nhận tiền à?

- Nào có, chờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Vậy Hai Duy Xuyên đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở huyện mà hỏi.

- Đang "kẹt" ở UBND xã Duy Châu (H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

- ???

- Là vầy, ở chỗ xóm Hai Duy Xuyên hiện có gần 20 hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), dù đã sử dụng đất ổn định gần 20 năm rồi. Đáng nói hơn, họ đã năm lần bảy lượt đi làm sổ đỏ nhưng không được, lần nào chính quyền xã cũng bảo phải đợi nhưng không biết đợi cái gì nữa. Đơn cử như gia đình anh Trần Hồng Sơn (xã Duy Châu) sinh sống ở đây hơn 20 năm và đã 3 lần làm sổ đỏ nhưng vẫn chưa có. Năm 1993, gia đình anh mua lại mảnh đất của ông Nguyễn Hoàng và đã được ông Hoàng làm giấy chuyển nhượng đất được chính quyền xã xác nhận. Từ đó đến nay gia đình anh Sơn sinh sống ổn định, đóng thuế cho Nhà nước đầy đủ và không tranh chấp với ai. Năm 2002, anh Sơn lại tiếp tục xuống làm thủ tục nhận sổ đỏ và đã nộp lệ phí nhưng đến nay sổ đỏ vẫn biệt tăm.

- Phải hỏi cán bộ có trách nhiệm của xã chứ?

- Xã nói do huyện chưa duyệt còn huyện bảo xã chưa trình lên.

- Bất nhất vậy hè! Tiếp tục kiến nghị cho rõ ràng sự việc.

- Người dân đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu các cấp chính quyền xem xét giải quyết nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông.

Vấn đề này NXD nghĩ rằng UBND xã Duy Châu cần rà soát từng trường hợp cụ thể để trả lời thỏa đáng cho người dân. Nếu có vướng mắc trong quá trình xác nhận thủ tục đất đai cần thông báo cho người dân điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm tránh thiệt thòi quyền lợi chính đáng của người dân.



Giấy tờ chuyển nhượng đất đai và Biên lai đóng thuế nhà đất
của gia đình anh Sơn.

NXD